Tham gia trò chơi "thử thách" vợ chồng
Thanh Tâm và Nguyễn Long yêu nhau từ thời phổ thông, đã gần 8 năm. Bạn bè thường hỏi khi nào họ tổ chức đám cưới. Dưới áp lực từ gia đình, họ quyết định cưới cho xong. Ngày cưới đến, Tâm cảm thấy bình thường, không hồi hộp như các cô dâu khác, và Long cũng vậy. Họ hiểu rằng tình yêu lâu năm đã làm cho cảm xúc nhạt nhòa. Dù không muốn chia tay vì tiếc nuối kỷ niệm, họ chọn cách “Ừ thì cưới”, hy vọng rằng sau hôn nhân, tình cảm sẽ lại mặn nồng như xưa.
Nhiều bạn trẻ làm đám cưới như trẻ con chơi trò người lớn. Long và Tâm chuẩn bị cưới khiến bạn bè vui mừng, nhưng thực tế lại khác. Tâm chia sẻ đã 27 tuổi, không cưới giờ thì biết lấy ai. Chú rể Long lại buồn bã, lo lắng về tính cách của vợ. Anh cảm thấy chán nản với việc tìm kiếm tình yêu và chỉ muốn cưới cho xong. Họ dường như không thực sự yêu nhau mà chỉ đang thực hiện một nghĩa vụ.
Nhiều đám cưới diễn ra trong sự gượng gạo của cô dâu chú rể. Tú và Giang, hai nhân viên trẻ tuổi trong cùng một công ty, bị đồng nghiệp gán ghép dù không yêu nhau. Sau một lần gần gũi, họ cảm thấy gần gũi như vợ chồng, nhưng đều hối tiếc vì sự dễ dãi. Một ngày, Giang thông báo có thai gần 2 tháng, Tú hỏi cô định làm gì. Cuối cùng, họ quyết định cưới nhau như hai đứa trẻ chơi trò người lớn.
Hôn nhân là một vấn đề trọng đại, nhưng nhiều bạn trẻ lại dễ dàng bước vào như một trò đùa. Cưới vội vàng là một sai lầm.


Source: https://afamily.vn/choi-thu-tro-vo-chong-20120905023119362.chn